Kết quả tìm kiếm cho "Nhớ lắm đất liền ơi!"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 562
Xe tự chế chở hàng cồng kềnh, tham gia giao thông kiểu “bất cần đời” không những vi phạm pháp luật mà còn trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn với người tham gia giao thông. Dù lực lượng chức năng đã quyết liệt xử phạt, nhưng thực tế “hung thần” vẫn nhởn nhơ trên các tuyến đường.
Từ những con heo đất, hũ gạo tình thương, Chi hội Phụ nữ khu phố 2, phường An Bình cũ nay là phường Rạch Giá khéo vận động hội viên chung tay giúp nhau thoát nghèo. Sau gần 20 năm, mô hình tạo nguồn vốn xoay vòng và góp sức giúp hội viên cùng nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
Từ mùa Thu độc lập đến mùa thu gieo khát vọng vươn mình, đất nước đã đi qua hành trình 80 năm. Cảm thức mùa thu ùa về, cho ta phơi phới niềm tin...
Từ nhánh ổi bị bỏ đi đến nước uống hằng ngày, câu chuyện của chị Âu Chúc Mai, ngụ xã Tân Hiệp và anh Nguyễn Văn Sỹ, ngụ xã Thạnh Đông cho thấy khát vọng làm kinh tế gắn với tài nguyên bản địa, vừa đảm bảo sức khỏe vừa hướng tới phát triển bền vững.
Khi phố phường chìm sâu trong giấc ngủ, ánh đèn vàng lặng lẽ trải dài trên những con đường vắng, nơi từng ngôi nhà đã khép cửa, im ắng thì ở chợ đầu mối Rạch Sỏi (tỉnh An Giang), một ngày mới vừa bắt đầu. Màn đêm đen, sương lạnh thấm vào da thịt, nhưng không khí trong chợ đã bừng lên bởi nhịp sống hối hả. Không có tiếng còi xe inh ỏi hay dòng người chen chúc, ở đây chỉ có tiếng rì rầm quen thuộc: Tiếng xe tải, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng rao hàng vang vọng.
Khi ánh bình minh lên trên cánh đồng biên giới Hà Tiên (tỉnh An Giang), những cột mốc chủ quyền sừng sững như nhắc nhở về một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trong thời kỳ hội nhập, bảo vệ đường biên, cột mốc là nhiệm vụ của người lính biên phòng và trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân vùng biên.
Từ những mô hình nhỏ lẻ như trồng nấm rơm đến sản phẩm đạt chuẩn OCOP, người dân xã Ngọc Chúc đang khẳng định hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Hành trình ấy không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nông dân mà còn tạo nên diện mạo mới cho quê hương.
Đó là tên ca khúc vừa được sáng tác chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lời ca tươi vui, rộn ràng vang lên trong những ngày tháng 8: “Mỹ Thới ơi - Ngày mới lên rồi/ Tiếng ca vang khắp mọi nẻo đường quê/ Đại hội vui - Khát vọng dâng trào/ Ta bước tới tương lai rạng ngời/ Văn minh - hiện đại - bền vững sáng ngời/ Nguyện một lòng chung sức dựng xây/ Mỹ Thới hôm nay, vươn xa ngày mai”.
Từ những ngày đầu giành độc lập đến công cuộc đổi mới và hội nhập, văn hóa luôn đồng hành cùng dân tộc, viết nên bản trường ca rực rỡ, hòa nhịp cùng thời đại và góp phần dựng xây đất nước.
Đâu đó trong lòng phố thị nhộn nhịp ở An Giang vẫn còn có những người lao động kiên trì bám trụ với những nghề đã cũ. Với họ đó không chỉ là nghề, mà còn là "duyên nợ" đã gắn bó gần, hơn hai thập kỷ qua.
Bằng cách tạo ra không gian nghỉ dưỡng giữa “vườn rừng”, chủ homestay trên núi Dài, xã Lương Phi (tỉnh An Giang) tiêu thụ được toàn bộ cây ăn trái canh tác mà không cần thông qua thương lái.
Liệt sĩ Ngô Văn Liên (sinh năm 1952), quê ở Nghệ An hy sinh vào tháng 9/1972 ở mặt trận phía Nam, khi đất nước gần giải phóng. Ông ngã xuống ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Một lần nằm xuống, mà hơn nửa thế kỷ sau ông mới có dịp trở về cố hương…